Đưa vợ đi họp lớp đại học, nhớ lại bữa tiệc hôm đó khiến tôi mất ngủ cả tuần.
Tuần trước, tôi đi cùng vợ đến họp lớp đại học của cô ấy và cảm thấy mất ngủ cả tuần sau đó. Vợ tôi từng có nhóm bạn thân gồm 4 người, nhưng sau khi ra trường, họ ít gặp nhau. Buổi họp lớp này giúp họ ôn lại kỷ niệm, nhưng tôi bất ngờ khi thấy vợ tôi và các bạn khác khác biệt rõ rệt. Vợ tôi ăn mặc giản dị, trong khi 4 cô bạn kia đều sang trọng với váy áo hàng hiệu và trang sức đắt tiền. Họ nói chuyện chi tiêu hàng chục triệu như chuyện thường ngày.
Tôi lo lắng vợ sẽ chán chồng vì bạn bè cô ấy đều lấy chồng giàu có, còn tôi thì nghèo khó. Nhìn họ sống sung sướng, tôi thấy xấu hổ vì vợ đã chọn tôi thay vì những người khác. Sau khi cưới, chúng tôi có hai con, vợ phải ở nhà chăm sóc, còn tôi thì vất vả kiếm sống mà không đạt được thành tựu gì. Tôi ao ước có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình, nhưng vẫn chưa thể. Dù vợ không nhắc đến việc thua kém bạn bè, tôi vẫn lo lắng cô ấy sẽ chán tôi và cảm thấy hổ thẹn vì không mang lại hạnh phúc cho vợ. Điều này khiến tôi không thể ăn ngon ngủ yên suốt tuần qua.
Tôi nên làm gì để bù đắp cho vợ?
Source: https://afamily.vn/dua-vo-di-hop-lop-dai-hoc-cua-co-ay-ve-nghi-den-canh-tuong-ngay-hom-do-o-bua-tiec-ma-toi-mat-ngu-ca-tuan-troi-20210107110336845.chn